Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

20/10 sắp đến: Kể về đôi chân mẹ

KENHPHUNU.COM  | 00:00 , 27/09/2015
20/10 sắp đến: Kể về đôi chân mẹ

App hoa anh đào

Mẹ tôi lâm bệnh từ 2011, khi ấy mẹ tròn 91 tuổi và hơn ba năm nay mẹ tôi không còn đi được bước nào. Mỗi đêm đến, ngồi bên giường xoa bóp đôi chân mẹ, nhìn thấy những vết nứt khô cằn, nhưng chai sần cưng cứng, tôi lại nghẹn ngào muốn khóc.


Mẹ lên 13 tuổi thì bà ngoại tôi mất khi sinh cậu út tôi chừng 3 tháng. Ít năm sau ông ngoại cũng lìa trần. Người chị đầu theo tiếng gọi non sông tập kết ra miền Bắc. Mẹ tôi lúc đó là chị lớn trong nhà với 4 đứa em còn lại, với cơm áo gạo tiền, ruộng vườn nương rẫy.


Cả 4 chị em gái đều không biết đến việc học hành, chỉ có cậu út là trai một và nhỏ nhất chưa được việc gì nên được cho đi học.


Tất cả lo toan sớm dồn vào đôi bàn chân của mẹ. Những lúc nông nhàn, mẹ phải tìm thêm việc để làm mong có đủ tiền chi tiêu.


Mẹ đã từng cầm càng xe kéo chở đá thuê để trải đường quan bay các công trình xây dựng.


Đôi bàn chân mẹ đã bao lần rướm máu bám đường lên dốc, bao lần thoăn thoắt khi xe đá nặng xuống dốc mỗi lúc càng nhanh.
 

Hăm chín tuổi mẹ vâng lời chú bác cất bước theo chồng, về với ba tôi. Thời ấy đâu có xe hoa mà lên, đôi bàn chân ấy tiến bước sang trang mới của cuộc đời.
 

Năm sau, mẹ sinh anh tôi, và từ đó cuộc đời mẹ càng thêm vất vả tảo tần xuôi ngược.
 

Chín lần mang thai, bỏ 4 nuôi lớn được 5. Nhưng anh tôi cũng đã ra đi ở tuổi 30 vì tai nạn chiến tranh lúc tuổi mẹ tôi vừa tròn sáu chục.
 

Tôi còn nhớ như in cái buổi chiều tháng 8 năm 1979, tiễn anh tôi ra nghĩa trang, mẹ không hề khóc, đôi bàn chân vẫn bước chậm và đều theo sau quan tài con, đôi bàn tay chấp trước ngực, khuôn mặt tỉnh đến lạnh lùng, miệng niệm phật theo quý thầy, quý bác. Không thể hiểu lòng mẹ đang nghĩ gì…
 

Ba tôi lớn hơn mẹ tôi đến 14 tuổi và từ năm 1967, ở tuổi 61 cũng vì lao khổ nhọc nhằn, nuôi chúng tôi ăn học mà ba đã bị chấn thương nặng cột sống, không còn đứng thẳng lên được, phải ở nhà suốt 20 năm cho đến ngày tạ thế.
 

Thôi thì từ đây đôi bàn chân mẹ thoăn thoắt sớm hôm. Chồng không còn đi làm được nữa, cả năm đứa con đều còn tuổi ăn tuổi học, đứa út chỉ vừa mới hai năm.
 

Vườn rẫy, cuốc sới mẹ lăn lộn một mình. Mùa nào thức ấy cùng thơm mít, sắn khoai, đậu mè, chè, vả… chăm sóc cho đến hồi thu hoạch, gánh về bán cho những chợ xa.


Đường xá thời ấy cũng không tốt như bây giờ. Về tới nhà, đường còn ổ gà lổm chổm, cả con đường đất phủ một lớp đá tai mèo đỏ thắm và những mỏ đá nhú đầu vì nước xói đất trôi đi.


Ấy thế mà dôi bàn chân mẹ đã qua đây không biết mấy vạn lần. Nắng cũng như mưa, mẹ ít khi đi dép mà xếp lại thành đôi giắt vào tao gióng đế đi cho mau. Mẹ nói rằng “mẹ đi lâu cũng quen rồi, đi dép lại than ra dễ trượt…” Hay mẹ còn sợ dép mau hư!!!

Đến năm 1973, ba tôi mất. Mẹ lại âm thâm đưa tiễn ba tôi bằng những bước chân chậm rãi, trong tiếng kinh Phật xa xăm.

Đến 90 tuổi, đôi bàn chân mẹ không còn đủ mạnh, mẹ phải cầm thêm chiếc gậy nhưng vẫn chưa thấy tạm dừng.

Năm 2011, giữa cái ngày nắng oi bức mùa hè, mẹ cảm thấy nhưng nhức một bên đầu và về nhà nằm nghỉ. Cơn bệnh tai biến thoáng qua đã làm mẹ phải liệt một bên. Những bước chân ngược xuôi ngày nào không còn tiếp tục được.

Đến nay, mẹ vẫn còn lui tới trong nhà, dạo quanh những con đường trong xóm, nhưng phải nhờ vào chiếc xe lăn, với đôi chân hầu như sắp đến ngày bất động, đang có rút dần và hẳn là rất nhiều đau nhức bên trong.

Thương mẹ, con út chạy tìm cơ man nào là những bài thuốc, phương pháp xát xa giảm đau nhức chân cho mẹ. Ngày ngày, nó lại ngâm chân mẹ vào nước muối rồi lau khô cho mang tất ấm, nhưng vẫn không thể nào xóa đi được những vết chai sạn trên bàn chân mẹ năm xưa.

Vài lần, mẹ ngủ, tôi thấy nó lén hôn lên chân mẹ rồi quay đi chùi nước mắt. Hành động đó của một đứa có vẻ ngòai mạnh mẽ và bản lícnh như nó làm tôi ngạc nhiên trong phút chốc rồi cũng cảm thấy rưng rưng.

Cuối cùng không hiểu nghe lời ai chỉ bảo, nó đem về chiếc máy cam cam nhỏ xíu, hí hửng khoe với tôi rằng người ta mách nên nó thử xem.

Cái máy bằng cả tháng lương của nó, nhưng nó hồ hởi bảo rằng có công dụng massage giảm đau nhức và xóa tan cả những vết chai sần lưu cửu trên đôi chân.

Mẹ biết, thóang không vui, nhất quyết không đụng đến. Đâu được chừng 4, 5 ngày, nó buồn hẳn đi, ít nói chỉ sờ mãi đôi chân mẹ, nên mẹ lại thương, nói lẫy bảo “cô muốn làm gì làm đi, tôi già rồi, tôi tiếc cho tôi chắc”

Lẫy vậy thôi mà nó mừng rớt nước mắt.

Hằng ngày nó và tôi thay phiên nhau cùng massage chân cho mẹ. Ấy vậy mà kỳu diệu thay, mẹ cũng bớt than đau nhức hơn dạo đó mà chân mẹ lại ngày một mịn màng ra.

Có út hí hửng ra mặt, lại càng chăm cho chân mẹ tợn. Lâu dần đôi bàn chân mẹ trắng hồng mềm mại hẳn ra, nhiều lúc chính tôi cũng ngờ rằng có phải chân mẹ đã từng dãi dầu mưa nắng?

Cách đây 3 hôm, các bà các chị trong xóm ghé thăm, khi về không biết vui miệng khen thật hay lấy lòng mà có cô bảo rằng chân mẹ nõn nà “như chân con gái …”
Tự nhiên lòng tôi lại nặng trĩu và quặn đau

Vì thật ra, đôi chân mẹ hơn 90 năm trường xuôi ngược suốt đường dài cát sỏi, qua nắng sớm mưa chiều… giờ đây đã đến hồi tê liệt.

Đôi bàn chân ấy đã dải nắng dầm mưa suốt gần thế kỉ với bao nhọc nhằn gian khổ.

Đôi bàn chân ấy đã đi qua chính cuộc đời mẹ hôm sớm tảo tần và cuộc đời của từng đứa con cha mẹ sinh ra và nuôi lớn.

Đôi bàn chân ấy, con mãi mãi mang ơn

––––––––––––––––––––––––

CLARISONIC PEDI SONIC FOOT KIT

bộ sản phẩm tuyệt vời dành cho bà/ mẹ/ chị và những phụ nữ thân yêu nhất

20.10 sắp đến bạn sẽ tặng gì cho mẹ và bà của mình?

Một chiếc áo đắt tiền? có vẻ không hợp lý

Một lọ nước hoa hàng hiệu? bạn chắc sẽ phù hợp chứ?

Sao không phải là bộ sản phẩm chăm sóc đôi chân CLARISONIC PEDI SONIC FOOT KIT?

may-cham-soc-da-chan-clarisonic-pedi-sonic-foot-transformation

Máy chăm sóc da chân Clarisonic Pedi Sonic Foot Transformation được thiết kế dùng để làm mềm và mịn những vùng da chân bị chai tại nhà đồng thời giúp nuôi dưỡng mong chân 1 cách khỏe mạnh chuyên nghiệp. Trong hi không gây ra bất cứ đau rát, thương tổn nào cho da. Mang đến cho người phụ nữa một gót chân, lòng bàn chân đẹp mịn màng và mềm mại.

Công dụng massage, giảm đau nhất và thư giãn đôi chân triệt để

Máy chăm sóc chân Clarisonic Pedi là tất cả những gì bạn cần cho một giải pháp thư giãn và chăm sóc đôi bàn chân một cách hữu hiệu nhất

Là món quà ý nghĩa nhất bạn có thể đem đến cho Bà, mẹ và những người phụ lớn của cuộc đời mình

Đôi bàn chân của bà và mẹ tự nó đã nói lên rất nhiều điều.

Đôi bàn chân ấy đã dải nắng dầm mưa suốt gần thế kỉ với bao nhọc nhằn gian khổ.

Đôi bàn chân ấy đã đi cùng mẹ suốt cuộc mưu sinh hôm sớm tảo tần và dọc theo chiều dài cuộc đời của từng đứa con bé bỏng

20.10 này hãy tri ân phụ nữ bằng những gì thiết thực nhất

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về sản phẩm

Nhà Phân Phối Chiến Lược Mỹ Phẩm Sakura tại Việt Nam

CÔNG TY MỸ PHẨM HOA ANH ĐÀO

Địa chỉ: Lầu 11, 110 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Showroom : 68/25A Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM Website : www.hoaanhdao.vn Email: info@hoaanhdao.vn

Hotline: 0938 100 118

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep