Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

4 nỗi sợ khi nhìn thấy lũ bạn lần lượt kéo nhau có người yêu

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 20/02/2016

Rồi sẽ đến lúc, bạn nhận ra rằng lũ bạn thân ngày nào không còn ở cạnh mình nữa. Chúng đều đã có nơi để trao gửi tấm thân còn bạn thì bắt đầu những nỗi sợ mang tên...

App hoa anh đào

1. Sợ rằng họ sẽ thay đổi

Những đứa bạn thân đã lần lượt lên xe hoa hoặc ít nhất cũng có nơi để “gửi gắm” tấm chân tình còn bạn thì vẫn ế chỏng ế chơ. Bạn sợ rằng sẽ không còn những buổi party tụ tập tám xuyên màn đêm, cũng sẽ không còn la cà hết hàng quán này tới hàng quán khác.
 
 
 
2. Sợ rằng mình là đứa cuối cùng “độc bước”
Những buổi tối ngồi thui thủi một mình ở nhà, giường trống không ai nằm cạnh cùng hoặc những chiều dạo phố cùng…chú cún thân yêu duy nhất mà không phải là một chàng trai nào đó. Khi lũ bạn lần lượt kéo nhau có người yêu thì đấy là lúc, bạn bắt đầu một nỗi ám ảnh mà ai cũng có thể hiểu được.
 
 
 
3. Sợ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại
Bạn bắt đầu e ngại những câu hỏi “quan tâm” thái quá của những người xung quanh và họ cứ cố hỏi xoáy vào vấn đề tại sao đến giờ bạn vẫn cô đơn trong khi hội chị em bạn dì thì đã có nơi “nương tựa” cả rồi. Nó khiến bạn khó chịu và bực bối. Chỉ là bạn muốn chờ lâu hơn một chút để tìm người xứng đáng mà thôi.
 
 
 
4. Sợ rằng chúng tôi sẽ xa nhau
Với cuộc sống khác biệt như hiện nay, dù cố gắng thế nào thì các bạn cũng sẽ rất khó có những cơ hội để chia sẻ cùng nhau như trước. Tình bạn giờ đây chỉ còn là tên gọi, không hơn không kém. Và cứ thế…các bạn cứ xa nhau dần.  
 
 
 
Nguồn; Elitedaily
Theo Thiên Thanh- Infonet.vn

Nguồn: Guu

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep
tin lam dep xem nhieu
ket noi kenh phu nu voi facebook