Mệt quá... Rất rất mệt... Mệt.
Mình sẽ chơi điện tử chút trong giờ nghỉ/ (Thế rồi 3 ngày sau) "Tuyệt, level 60 rồi!"
Nỗi ám ảnh của việc mang bầu và sinh con
10 giờ sáng, sung sướng vì có nhiều việc để làm. 2 giờ chiều: Sung sướng vì có nhiều việc để làm. 8 giờ tối: Không thốt nên lời. 1 giờ đêm: Vẫn còn việc phải làm.

Thế nào là hướng ngoại



Làm sao biết mình đã là người lớn? - "Tôi trả các hóa đơn, Tôi biết trồng cây, biết làm thức ăn, biết gọi điện thoại...". Làm người lớn là việc gì cũng đến tay!
Nguồn: dantri