Giữa 2 phe đối nghịch của Gái Ngoan và Gá Hư ( tạm gọi là như thế ), bạn. cô nàng khôn ngoan sẽ khiến phần số phải chiều chuộng mình nếu biết nhìn vào thế giới của những nàng bị mênh danh là Gái Hư. Họ có các tuyệt kỹ tình trường của kẻ thắng cuộc đấy !
Nhan sắc là món quà, thời trang là giấy gói
Đàn ông hiển nhiên ưa chuộng cái đẹp hơn cả phái đẹp, điều này không phải lỗi của họ mà nên nhìn nhận đó là một thuộc tính cần được đáp ứng.
Tu bổ tri thức và vẻ đẹp tâm hồn là hai giá trị đáng trân trọng của người phụ nữ, nhưng phải thừa nhận: Bạn không thể thoa hai giá trị ấy lên cơ thể để toát ra mùi thơm gọi mời ong bướm. Đừng vội phản ứng với nhận xét này vì thật kém cỏi khi một bông hoa không dụ được chú ong nào! Bất cứ điều gì phù hợp và hiệu quả đều được khích lệ ở đây: thể dục, spa, thời trang và làm đẹp để phụng sự cho nhan sắc. Bạn sẽ có sự tự tin và dung nhan vừa ý.
Thế nhưng, bạn chớ mong một chiếc vé dự tiệc chỉ với một thỏi son mới, 2 lít nước mỗi ngày và một tâm hồn tuyệt đẹp. Bí quyết dành cho bạn đây: Nên gói ghém bản thân vào trang phục bắt mắt và đầy ẩn ý về những gì sống động hôi hổi bên trong. Đó không đồng nghĩa với việc khoác lên một thứ bao bì lòe loẹt và ngờ nghệch khoe khoang hầu như toàn bộ những lồi lõm giật gân của nội dung bên trong.

Trí tưởng tượng bao giờ cũng là món khai vị tốt nhất. Đầu tiên, bạn mở tủ quần áo và nghiêm túc đánh giá xem chúng đang nói lên những gì về bản thân. Nên nhớ, trang phục và mùi hương sẽ cất tiếng, nó như lời tự giới thiệu về chủ nhân ngay cả trước khi bạn kịp cất tiếng “Hello!”.
Đối với đàn ông, cách này cho họ biết bạn tự tin và yêu cơ thể, vóc dáng mình ra sao, mê cuộc vui quyến rũ như thế nào. Nên trân quý và trân trọng cơ thể mình, như món quà của tạo hóa, biết cách đặt món quà đó vào một chiếc hộp gói giấy hoa rồi trang trọng thắt lên đó một chiếc nơ đỏm dáng.
Vậy nếu bạn “treo” lên thân hình quá cân một chiếc áo thun nhão, cùng một niềm tin mãnh liệt vào vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ, đó chẳng khác gì bỏ một món quà quý vào bịch xốp và đòi hỏi được nhận chân giá trị.
Quyến rũ từ bên trong chiếc đầm
Cuộc cải tổ phong cách hoàn toàn có thể duy trì ở quy mô một cuộc chơi tiết kiệm thông minh, nhưng sẽ vô nghĩa hoàn toàn nếu không tính đến điều thật sự có giá trị phía sau lớp quần áo.
Khoan, chớ vội gật gù nhanh nhảu cho rằng đó là vẻ đẹp nội tâm. Chưa đâu.Bạn nghĩ xem đứng trước Gái Hư sẽ thế nào? Đó là khi bóc tách những lớp váy điệu đà trên cơ thể họ cho đến tận lớp trong cùng, bạn sẽ thấy những mảnh nội y. Chớ nên hà tiện đầu tư cho khoản này. Cơ thể bạn xứng đáng được vuốt ve nâng đỡ bởi những gì thơm tho, mong manh và cầu kỳ nhất.

Đừng chần chừ làm những cuộc nổi loạn bí mật đằng sau chiếc đầm nhé! Đó chính là bí quyết cho một nàng Gái Ngoan biết “nghịch ngầm”. Ý thức rõ ràng về “cảnh tượng hùng vĩ hiểm trở” bên trong sẽ cho bạn sự tự tin, gợi cảm ngấm ngầm, nhưng hiện nét tinh tế ra phong cách bên ngoài.
Thủ thuật quyến rũ
Đương nhiên, không ai bảo bạn phải điên cuồng quăng thân vào bất cứ vòng tay đàn ông nào chỉ để trở thành một Gái Hư chuyên chính!
Ngay trong bản thân từ “gợi cảm”, chữ “gợi” đã nói lên tất cả về thủ thuật quyến rũ. Đừng vội vã lao vào chăn gối với bất kỳ ai, nhưng không có nghĩa là bạn không có quyền luôn ở trong trạng thái sẵn sàng đón nhận và khuyến khích sự ngưỡng mộ mang màu sắc giới tính.
Gái Ngoan sẽ ngượng ngùng lúng túng hoặc cáu tiết mắng một trai lạ một trận nên thân chỉ vì một tiếng huýt sáo hay một ánh nhìn lộ liễu. Còn người đàn bà đích thực sẽ âm thầm đón nhận như một sự tôn vinh và còn nhủ thầm: “Một trò nịnh đầm táo tợn, nhưng thật không kém phần dễ chịu”.
Gái Ngoan cho rằng tình dục là phương tiện gây mê của Gái Hư để thu phục đàn ông. Thật sai lầm! Gái Hư nghĩ làm điều đó trước tiên để tận hưởng cho bản thân. Điều đó là phép màu vuốt ve bản lĩnh giới tính của đàn ông hiệu quả nhất.
Gái Hư dặn dò: Đừng nhạt màu!
Tâm hồn, phẩm hạnh hay tri thức hẳn nhiên là điều không thể thiếu, nhưng thứ gia vị vô hình làm nên một người đàn bà quyến rũ chính là cá tính và thái độ sống.
Gái Hư không ngại thể hiện mọi trạng thái cực đoan của yêu và ghét, vui và buồn. Họ yêu bản ngã của mình như yêu chính nhan sắc, cơ thể và hãnh diện sống thật với những giá trị đó. Đàn ông khó có thể quên một Gái Hư kiểu đó.

Gái Hư cũng có cảm xúc mãnh liệt, thể hiện cả một công trình tinh chế để đến cả mỗi cơn lôi đình của nàng đều là buổi trình diễn cuốn hút. Nó khiến đấng mày râu phải đặt nhiều câu hỏi, dõi theo phản ứng tiếp theo của nàng và khao khát được có cô nàng dư thái độ đó.
Đừng nhạt màu, đàn ông không có nhiều thời gian, bạn phải để họ nhận ra mình giữa một đám đông và không thể quên bạn rất lâu sau đó.
Bí quyết đơn giản là câu hỏi: Bạn có một cuộc sống hay ho không? Bạn đối xử với nó ra sao để trở nên hay ho?
Không nên hướng về chàng như hoa hướng về mặt trời, phụ nữ quyến rũ đàn ông khi họ có những mối lưu tâm riêng ngoài quan hệ yêu đương. Đó có thể là công việc, sở thích, một nhóm bạn riêng… bất cứ điều gì nằm ngoài thế giới của đàn ông đều khiến anh ta phải tò mò và ngắm nhìn người đàn bà hưởng thụ một cách tự tại trong thế giới riêng của nàng.
Thử học môn thủ công vui tay, ngoại ngữ mới hoặc lên tour du lịch bụi định kỳ mỗi năm hay đơn giản là la cà thâu đêm cùng nhóm bạn gái chỉ để gặm bim bim và xem phim Sex And The City