Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đàn Ông Làm Tình Xong Thì Mất Gì

KENHPHUNU.COM  | 16:00 , 25/12/2015
Đàn Ông Làm Tình Xong Thì Mất Gì

Đàn bà làm tình với đàn ông xong thì mất trinh. Đàn ông làm tình xong thì mất gì?

Đàn bà làm tình với đàn ông xong thì mất trinh. Đàn ông làm tình xong thì mất gì?

Người bảo chả mất gì. Kẻ nói chả có gì để mà mất. Đàn bà trố mắt ngỡ ngàng, cho rằng chỉ có cái 'được' chứ không mất.

Vậy thực sự khi đàn ông làm tình xong có mất gì không? Câu trả lời là CÓ.

Mất sức

Dù là nằm trên hay nằm dưới thì cũng mất sức như nhau.

Đàn ông để bạn gái nằm dưới thì mỏi chân, mất sức nâng - đỡ - đưa - đẩy. Chàng nào để nàng nắm quyền chủ động thì đâu phải chỉ nằm không mà hưởng. Có khi bị đè đến nghẹt thở, nàng không vào đúng tư thế thì chịu đau đến ứa nước mắt mà vẫn phải mơn trớn, vuốt ve.

Mất cảm xúc

Đàn bà không nhận mình là cái máy đẻ thì đàn ông cũng thế, chẳng bao giờ nhận mình là một cái máy làm tình.

Làm tình mãi thì cũng chán, nhất là với những tư thế "y như cũ", với những biểu cảm "y như cũ", và với những trãi nghiệm nhàn nhạt "y như cũ" 

Cảm xúc cứ như vậy mà trôi dạt đi thôi. Mất sức còn có thể hồi lại được chứ mất cảm xúc thì mấy ai tìm lại được đâu

Mất tình

Đâu thiếu những cô gái thích tìm trò mới lạ. Thích mình cho có thích, sau khi đã dâng hiến cho mình rồi thì quay qua khóc lóc, đòi hỏi, đay nghiến mình phải có trách nhiệm với cô. Rằng nếu mình dám bỏ cô mình là thằng chó má cám lợn nhất.

Hoặc cũng có những nàng giấu chồng, vụng trộm bên ngoài, hoặc muốn tìm một cảm giác mới. Muốn vui vẻ vậy thôi chứ không ràng buộc điều chi. Đừng nói chỉ có đàn ông mới lăng nhăng như thế, đâu thiếu gì các cô gái "Tây hoá" chơi chán rồi bỏ. 

Vậy nên mới có chuyện yêu nhau chán chê nhưng không có sex thì chẳng sao, đến lúc vượt rào xong thì tan tành chả còn được nổi một mảnh vụn của tình yêu mà cầm lên cho biết cảm giác xước tay chảy máu.

Mất quan hệ

Nhiều những mối quan hệ vốn rất bình thường như kiểu anh em, bạn bè. Nhưng trong một phút không kìm chế được bản thân, kéo nhau xuống giường ân ái. Rồi khi cái hội chợ phù hoa tắt nắng, chả còn lại gì dù chỉ là một chữ bạn nữa.

Mất danh

Ừ thì cứ cho rằng làm tình là lẽ tự nhiên, là nhu cầu bình thường của con người. Nhưng cái miệng cay nghiệt của cuộc đời nào có bao giờ tha cho cái điều tự nhiên vốn dĩ rất đẹp và cao cả ấy đâu? 

Chuyện làm tình với ai, như thế nào và bao giờ chẳng may bị lọt ra bên ngoài. Trở thành câu chuyện để người ta đàm tiếu. Xem đã làm tình với bao nhiều người, năng lực sex ra sao, sao đã có bạn gái mà vẫn làm tình bậy bạ...

Đúng là thảm họa.

Người đời chỉ quen việc thoá mạ 'lũ" đàn ông khốn nạn sau một mối quan hệ có dính đến sex tan vỡ. Mà quên rằng phụ nữ cũng là 'đối tác' trong chuyện đó, họ đôi khi cũng hưởng thụ lắm cảm giác thăng hoa. Nhưng khi bị mắng nhiếc, họ lại thành ra cô gái khăn đỏ hiền ngoan bị con cáo già dụ dỗ... 

Nhưng nực cười nhất vẫn là khi đàn ông lại đi làm tình với đàn ông. Cái đó mới gọi là mất "đậm".

Để lộ ra thì mất tất cả, mặt mũi, sĩ diện, mất cả ba mẹ, gia đình -  "tao không có đứa con như mày". Nhiều người mất cả mạng vì không chịu nổi giọng điệu dèm pha của thế gian mà phải đâm đầu đi tự tử, dù rằng yêu nhau và làm tình cùng nhau chẳng có gì là sai trái. 

Những ai may mắn hơn, không bị lộ ra ngoài thì mất đi hạnh phúc, mất sự tự do. Họ cam chịu, cúi đầu trước cuộc sống 'trai thẳng' giả tạo. Giả vờ, giấu diếm, đau khổ và cúi đầu lạy lục một cô gái mà họ gọi là vợ, đừng tố giác con người thực của họ. Họ mất cả quyền làm người mà chẳng hề hay biết. 

Đàn ông làm tình còn mất nhiều thứ nữa lắm, đâu chỉ có những thứ trên đâu. Mất tiền, mất việc, mất gia đình, mất nhân cách...

Nhưng là người mà, dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng như nhau cả thôi. Biết là sẽ mất rất nhiều, thậm chí là mất TẤT CẢ nhưng vẫn cứ làm thôi.

Đàn ông làm tình thực ra mất nhiều cái lắm...

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep