Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Dù thế gian thay đổi thế nào mưa vẫn rơi một chiều như thế

KENHPHUNU.COM  | 18:00 , 27/09/2021
Dù thế gian thay đổi thế nào mưa vẫn rơi một chiều như thế

Có người nói rằng: “Ba âm thanh tuyệt vời nhất của tự nhiên đó là âm thanh của mưa, tiếng gió của rừng cây và âm thanh của đại dương”. Cuộc sống có những khi vô vị, tẻ nhạt và sau khi trải qua những ngày nắng dài như bất tận được lắng nghe nhịp điệu của mưa, được hít hà hương thơm tươi mát. Bạn sẽ thấy mưa thú vị và mang vẻ đẹp vô cùng quyến rũ.

App hoa anh đào

Mưa là một hiện tượng tự nhiên, thế nhưng những giọt mưa ấy lại làm cho con người ta trở nên xao xuyến và chan chứa vào đó là những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trên đời này có rất nhiều người mỉm cười với bạn, nhưng lại có quá ít người thực sự chấp nhận bạn. Mối quan hệ với nhau càng nông cạn, chúng ta sẽ càng đáp lại nhau bằng những nụ cười hời hợt.

Mỗi khi mưa đến có thể chúng ta thường trở nên tâm trạng hơn. Nhưng khi những cơn mưa đến cũng là cơ hội để bạn được lắng đọng tâm hồn và tận hưởng những giây phút bình dị mà trong cuộc sống vội vã bạn khó có được. Và khi đứng dưới mưa ta có thể vô tư khóc vì những giọt nước mắt sẽ được hoà tan với làn mưa.

Ảnh minh họa

Chính vì lẽ đó mà nhiều câu nói, bài hát về mưa như lột tả hết những cảm xúc đang kìm nén bấy lâu, đến khi cơn mưa bất chợt kéo về thì cũng là lúc tâm hồn ta như hoà quyện vào những cơn mưa xối xả với hi vọng những phiền muộn, ưu tư kia sẽ được mưa gột rửa sạch sẽ.

Mưa là một loại quà tặng. Trên sa mạc khô cằn sẽ chỉ có những dải cát vàng trải dài quá tầm mắt mà hầu như không có mưa.

Mưa là một loại cứu rỗi. Những cơn hoả hoạn, những ngọn lửa cháy rừng bao trùm bầu trời rất cần nhưng hạt mưa.

Mưa là tạo hóa của tự nhiên. Mưa có thể tạo ra một Hồ Tây lộng gió hay một Hồ Nhật Nguyệt mỹ lệ. Ở sân sau ngôi nhà có một hồ nước nhỏ với cây xanh mát, mặt nước trong vắt với ánh vàng rực rỡ của tia nắng mặt trời và bóng ảnh của những đám mây nhiều màu sắc. Đó là sự đẹp đẽ kì diệu mà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho con người.

Nhưng mưa cũng là một loại hình phạt. Mưa lớn liên tục kéo theo lũ lụt, có thể là một lời cảnh báo từ thiên nhiên cho sự tàn phá của con người.

Mưa cũng là một loại giận dữ. Mưa lớn ập xuống trái đất tạo thành trận đại hồng thuỷ, trong cơn tuyệt vọng chỉ có chiếc thuyền của Noah mới có thể cứu giúp nhân loại. Đó là sự phán xét cuối cùng cho những ai bị hủy hoại về mặt đạo đức vào thời điểm đó.

Mưa còn là sứ giả của đất trời. Khi mưa, gió và lũ cuồng phong quét qua nhân loại, những người tìm kiếm sự giúp đỡ có muốn cầu xin sự cứu rỗi của Thần Phật không?

Và mưa mang theo hy vọng. Sau cơn phong ba, bão táp ta vẫn còn cơ hội được ngắm nhìn cầu vồng, chắc hẳn lòng chan chứa đầy sự biết ơn. Ai có thể nói rằng cầu vồng sau mưa không tráng lệ và hấp dẫn.

Mưa đôi khi rất buồn và cô đơn nhưng nhiều khi lại bình yên, tĩnh lặng biết bao. Đời mưa nắng, nhiều khi bạn cười bằng khuôn mặt mà lệ trào trong tim, nhưng hãy nhớ rằng cuối cùng người có thể chữa lành vết thương cho bạn là chính bản thân bạn.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui, sẽ có lúc bạn thấy trong lòng buồn và trống trải. Dù bạn đang hạnh phúc hay khổ đau thì mưa vẫn luôn được xem như một người bạn để bạn có thể trút bầu tâm sự. Những hạt mưa sẽ giúp bạn cuốn trôi đi hết mọi muộn phiền trong cuộc sống và thanh lọc tâm hồn bạn.

Nếu bạn trao trái tim với sự chân thành, thuần khiết của mình, bạn sẽ được trái tim và tình yêu của người khác đón nhận, và bạn sẽ không cô đơn mãi mãi. Cuộc đời con người có thể nói là một cuộc chơi trong dòng chảy của thời gian. Và ở đó chúng ta phải thể hiện lòng tốt của mình một cách hoàn toàn thiện chí chứ không phải một cách vui đùa. Bạn cần biết ơn nếu bạn được nhận và trả nợ nếu bạn mắc nợ. Nếu có người hoạn nạn thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Khi bạn đã hoàn thành mọi thứ, bạn đã trình diễn vở kịch của cuộc sống một cách hoàn hảo.

Nhưng nếu trong những năm tháng ngắn ngủi bạn không thể thực hiện vai trò của mình một cách đúng đắn thì bạn phải bắt đầu lại, và có thể thậm chí không còn cơ hội để được bắt đầu lại.

Dù bạn là một người lãng mạn thích buông mình bên góc cửa sổ nhìn ngắm nhìn mưa, hay bạn là một người lý trí luôn bận rộn với cuộc sống thì cũng mong bạn hãy thử một lần đặt xuống hết những tâm tư xáo trộn trong lòng để cùng thưởng thức những nhịp điệu đều đặn của mưa.

Đừng giận dữ với mưa vì nó không biết làm thế nào để rơi ngược chiều. Hạt mưa vẫn luôn thuỷ chung như thế cũng như những điều mà nó ban tặng cho nhân loại mà không cần nhận lại. Trong cuộc sống của chúng ta thi thoảng sẽ có những cơn mưa bất chợt ập đến. Hãy mở rộng lòng mình, hãy để mưa hôn lên mái tóc bạn, để mưa rơi trên vai bạn và để mưa hát cho bạn một khúc hát ru.
 
Nguồn: epochtimes.jp/Theo Mộc Hương biên tập

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep