Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Hoa hậu Kỳ Duyên hớ hênh : Lời xin lỗi của chiếc ghế ngồi

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 30/06/2015

Hoa hậu Kỳ Duyên không có lựa chọn, bởi chị là đại diện nhan sắc và trí tuệ của phụ nữ Việt. Muốn đeo vương miện thì chị phải chịu được sức nặng của nó...

Gửi hoa hậu Kỳ Duyên,

Trước tiên, cho tôi gửi lời chia buồn với chị, khi một hình ảnh riêng tư của chị trên chuyến bay vừa qua đang tràn lan trên mạng xã hội với vô số bình luận ác ý.

Tôi nhớ hôm đó, tôi đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa chị và mẹ. Lúc bấy giờ, tôi mới biết chị chính là hoa hậu Kỳ Duyên, cô hoa hậu đăng quang khi tuổi đời còn rất trẻ và đã phải đối mặt với vô số áp lực từ phía truyền thông và cộng đồng mạng. Tôi cũng khá bất ngờ trước lịch trình vừa học vừa dự event dày đặc của chị.

HH Kỳ Duyên hớ hênh trên máy bay: Lời xin lỗi của chiếc ghế ngồi - Ảnh 1

Hoa hậu Kỳ Duyên với hình ảnh xinh đẹp

Thế mới biết, để tạo dựng một hình ảnh hoa hậu thân thiện và có được tần suất xuất hiện trên mặt báo lớn như mọi người thấy, Kỳ Duyên đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, hi sinh niềm vui thú riêng biệt của tuổi trẻ. Thành công của Kỳ Duyên trong chiến dịch lay động và chiếm lấy trái tim người hâm mộ được dựng xây bằng chính sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của cô gái trẻ, chứ không phải bằng các kênh hay các công cụ truyền thông như nhiều người vẫn nói. Thật đáng buồn khi hình ảnh chị dày công xây dựng sụp đổ trong nháy mắt bởi một kẻ chụp lén đi cùng chuyến bay hôm ấy!

Là một chiếc ghế hạng thương gia (business class), lẽ ra tôi phải làm tốt nhiệm vụ của mình, đem lại sự thoải mái cho chị. Tôi đã cố gắng làm điều đó, tôi thề đấy! Nhưng hình thể của tôi có hạn còn chân chị vốn dĩ dài miên man, làm sao tôi có thể biến hình nâng đỡ cả cơ thể chị. Tôi rất xin lỗi vì điều đó. Chỉ sợ chị ngủ không được, hôm sau gà gật ở lớp rồi bị thầy cô mắng thì tội lắm.

Ơn giời cuối cùng chị cũng thiếp đi trên lưng tôi, có lẽ là do mệt quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm chưa tày một phút, "nhân vật phản diện" đã lù lù xuất hiện. Người đó giơ máy chụp ảnh chị, sau đó post lên Facebook kèm theo caption giễu cợt cái tên "duyên" của chị.

Khi ngủ đâu ai ý thức được hành động của mình, chiếc chăn ngắn và đôi chân dài phản chủ càng làm khó chị hơn. Mặt khác, ngay cả khi đang ngủ nghẹo đầu về một bên, chị vẫn rất đẹp, các đường nét rõ là hoàn hảo! Tại sao người ta không nhận xét khuôn mặt thanh tú của chị mà lại liếc xuống vị trí nhạy cảm kia?

Cũng giống như nhiều người nổi tiếng khác, chị đã phải trả một mức giá đắt đỏ để được tôi phục vụ thay vì chấp nhận ngồi ghế phổ thông nhưng dịch vụ khoang thương gia có tốt đến mấy cũng không ngăn được hành động xấu xí của hành khách khác đối với chị. Thực ra, không riêng gì người Việt mà ở đâu thấy "cảnh lạ" người ta đều chụp lại nhằm mục đích vui vẻ, giải trí.

Tuy nhiên, người có trái tim sẽ không bao giờ đăng tải những hình ảnh hớ hênh của người khác lên mạng xã hội nhất là trong thời đại bàn phím gắn dao găm, nút like tẩm thuốc độc như hiện nay. Khi tôi viết những dòng này, ngoài hàng loạt lời trêu chọc quá đáng, một số người dùng Facebook còn “chế” bức hình đó theo hướng phản cảm, ghê sợ.

Cuối thư, tôi tin chị sẽ vượt qua cơn bão dư luận như chị đã từng làm với các vụ lùm xùm trước đây, hơn thế còn mạnh mẽ và rực rỡ hơn. Chị không có lựa chọn, bởi chị là đại diện nhan sắc và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam. Và bởi muốn đeo vương miện thì chị phải chịu được sức nặng của nó, chị ơi...

Hà Nội, ngày 29/6/2015

Chiếc ghế hạng thương gia

Nguồn: nguoiduatin

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep