Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nhân đức lớn bao nhiêu, thành công lớn bấy nhiêu

KENHPHUNU.COM  | 17:00 , 01/01/2021
Nhân đức lớn bao nhiêu, thành công lớn bấy nhiêu

Nhân đức lớn bao nhiêu, thành công lớn bấy nhiêu. Biển có thể dung nạp trăm sông mà trở nên rộng lớn, chịu thấp mình hơn vạn con sông mà trở thành đại hải để rồi trở thành đại hải sâu muôn trùng, đâu có thể nghĩ bàn.

1. Giữ kỷ luật

Thông thường, những người thành công trong cuộc sống đều có tính tự giác kỷ luật. Bản thân việc giữ kỷ luật không phải là một hình thức làm khổ hạnh mà nó xuất phát từ tinh thần trách nghiệm của bản thân đối với chính cuộc sống của mình, là trân trọng đối với cuộc sống. Người biết giữ kỷ luật chính là biết nắm giữ cuộc sống của mình. Nó giúp bạn có thêm nhiều thời gian hơn để đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau cũng như giúp chúng ta không bị chệch hướng khi theo đuổi con đường của chính mình.

Ảnh minh họa

2. Lòng tự tôn

Người sống trên đời cần có cốt cách của chính mình. Khổng Tử nói: “Người nhân đức trong khắp thiên hạ không có kẻ địch”. Người quân tử có tu dưỡng và chính khí hạo nhiên như thế thì sẽ không sợ hãi bất kỳ điều gì. Làm người cần xem trọng đức Nhân, không phải tiền tài, không phải địa vị, cũng không phải quyền lực hay gia cảnh bề thế, mà chính những phẩm đức tích luỹ qua quá trình tu dưỡng lâu dài mới khiến con người thực sự trở nên cao quý và tôn kính. Người xưa xem trọng đạo đức nên có những điển tích dẫu rơi vào bước đường cùng thì vẫn bảo vệ phẩm giá, giữ gìn tôn nghiêm, lưu truyền ngàn năm vẫn chẳng phai nhạt.

Nhân đức lớn bao nhiêu, thành công lớn bấy nhiêu. Biển có thể dung nạp trăm sông mà trở nên rộng lớn, chịu thấp mình hơn vạn con sông mà trở thành đại hải để rồi trở thành đại hải sâu muôn trùng, đâu có thể nghĩ bàn.

3. Biết kính sợ

Con người sống giữa tự nhiên, được tự nhiên nuôi nấng, trước sức mạnh của tự nhiên thì sức người có là bao, cho nên cần biết kính sợ đại tự nhiên. Mỗi người sinh ra đều có vận mệnh, mỗi người đều có phúc họa may rủi khác nhau, ảnh hưởng đến vận mệnh là có nhân quả, cho nên con người cần biết kính sợ nhân quả, sợ quy luật thiện ác hữu báo. Người với người cũng có tương tác qua lại với nhau, qua hành động của mình với người khác là tốt hay xấu mà được đức và nghiệp, định ra nhân quả, vậy nên giữa người với người cũng cần có kính sợ, sợ làm hại sinh mạng người khác, v.v…

Cho nên người sống giữa đất trời, xã hội cần biết thận trọng, tu dưỡng bản thân. Người biết kính sợ thì trước khi làm gì đều giữ thái độ cẩn thận và không để mất lý trí. Phải biết có những giới tuyến không được vượt qua. Không nên chỉ thấy vị ngọt của sự cám dỗ mà còn phải thấy được vị đắng của nó. Chỉ có như vậy thì khi làm việc mới biết cân nhắc lợi hại và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Người xưa nói, “Nhân tâm sinh nhất niệm, Thiên địa tận giai tri” (người vừa sinh một niệm, trời đất đã biết hết).Người không biết kính sợ thì thường sẽ trở nên không biết kiêng nể gì cả, đó chính là đáng sợ nhất, muốn gì làm nấy. Làm người chính trực, trên không thẹn với Trời, dưới không hổ với Đất, trong tâm kính sợ, thiên thượng ắt sẽ cấp cho hồi báo sâu dày.

Minh Hoàng biên dịch

Theo secretchina

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep