Cuộc sống độc thân thật ra không tồi một chút nào. Ít ra bạn có thời gian cho bản thân nhiều hơn cho đến khi tìm được người phù hợp nhất với mình. Còn tự do ngày nào hãy tận hưởng cho tốt ngày ấy để đến khi mất đi tự do không thấy hối tiếc vì những năm tháng tuổi trẻ của mình.
Con gái không phải quan trọng hơn hết là nhan sắc hay sao. Đừng vì một người vô tâm vô tư mà hành hạ chính mình, điều đó liệu có xứng đáng hay không?
Người phụ nữ thông minh nhất chính là người phụ nữ biết thế nào là ’lạt mềm buộc chặt’ và khi nào nên kiên quyết với lập trường của mình để nhận về sự tôn trọng cần có.
Hãy nhớ cô bé lọ lem gặp hoàng tử với ngoại hình xinh đẹp như một công chúa chứ không phải bộ dạng nhếch nhác, rách rưới.
Nếu như không thể có được ngoại hình hơn người khiến người khác phải chú ý thì nhất định phải khiến người ta phải nể phục vì sự tài giỏi của bạn. Hoàn thiện bản thân chưa bao giờ là điều dư thừa cả.
Đừng xõa tóc che ngũ quan mà bạn đáng tự hào. Đừng nuông chiều bản thân để trở nên lười biếng và cũng đừng chỉ nhìn thấy một người trong hàng ngàn người có thể nhìn thấy được cái đẹp của bạn.
Phụ nữ muốn không phụ thuộc vào đàn ông nhất định phải giữ được ba thứ quan trọng: Tình bạn, Sự nghiệp và Tài chính.
Sự ghen tị trong lòng con người chính là thâm sâu, khó lường nhất nên đôi khi khép mình lại giữa xã hội bộn bề ngoài kia cũng như một cách để bảo vệ bản thân.
Phong Dao
Chia sẻ tâm sự của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
Nguồn: emdep