Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nhường nhịn không phải là yếu hèn, thiện lương không phải là dại dột

KENHPHUNU.COM  | 17:00 , 20/12/2019
Nhường nhịn không phải là yếu hèn, thiện lương không phải là dại dột

Sống ở đời, ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng bản tính vốn thiện lương, làm người không thể ác, ác tất ắt phải gặp báo ứng.

App hoa anh đào

Nếu bạn đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào tình yêu, bạn sẽ sống rất đau khổ.

Nếu bạn đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào sự hơn thua với người khác, cuộc sống của bạn sẽ rất khổ sở.

Nếu bạn đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào vào con cái, bạn sẽ sống một cách rất mệt mỏi.

Nếu bạn đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào tiền bạc, cuộc sống của bạn sẽ rất đắng cay.

Nếu bạn đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào sự tự thỏa mãn, bạn sẽ sống rất vui vẻ.

Nếu bạn đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào sự biết ơn, bạn sẽ sống rất thiện lành.

Nếu bạn đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào khoan dung, bạn sẽ sống rất hạnh phúc.

Đối với người trên thì kính trọng, đối với người dưới không kiêu ngạo, đó là lễ.

Nhường nhịn không phải là yếu hèn, thiện lương không phải là dại dột

Ảnh minh họa

Việc lớn không hồ đồ, việc nhỏ không so đó, đó là trí.

Có thể lấy 6 phần nhưng chỉ lấy 4 phần, đó là nghĩa.

Tuân theo quy tắc: Giữ mình như hoa sen, hương thơm thanh nhẹ bay xa, đó là liêm khiết

Với người khác, ngoài mặt và trong lòng đồng nhất, chân thành đối đãi, đó là tín

Tích tụ sự ưu tú trong tâm hồn, kính Trời yêu người, đó là nhân

Khi không có tiền, vẫn sẵn sàng cho đi, thì người sẽ đến. Đây gọi là tài tản nhân tụ (tiền tài mất đi, người tụ họp).

Khi không có tiền, vẫn sẵn sàng cho đi, thì tiền sẽ đến. Đây gọi là Trời đền đáp cho lòng người có tâm.

Khi có người đến, sẵn sàng cho đi tình yêu, sự nghiệp sẽ đến. Đây gọi là bác ái.

Khi sự nghiệp thành công, cho đi trí tuệ, niềm vui sẽ đến. Đây gọi là đức hành thiên hạ.

Kỳ thực, không cho đi, thì sẽ không có đạt được.

Hãy nhớ rằng, thế giới này là một vòng tròn, bạn đối xử với người khác như thế nào thì người khác sẽ đối xử với bạn như thế.

Tôi chọn sự hồ đồ, không có nghĩa là tôi thực sự hồ đồ

Trước những hiểu lầm oan ức và không công bằng, tôi không muốn tính toán so đo, đối mặt với nó bằng sự khoan dung độ lượng, chẳng mấy khi hồ đồ, mỉm cười nhìn nhân tình thế thái.

Tôi trọng tình nghĩa, không phải vì tôi quá câu nệ

Bởi tôi muốn có những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên những người bạn của mình, không nỡ từ bỏ duyên phận và tình bạn bè tốt đẹp này, không nên che giấu tình cảm trong trái tim mình. Tôi hiểu lừa dối không có một cái kết không hay ho, phản bội thì sẽ không có một kết quả tốt đẹp.

Tôi lựa chọn chân thành, nếu có lời muốn nói thì sẽ nói thẳng

Bởi vì tôi hiểu, nịnh nọt trái với lương tâm chỉ là sự đối phó, lời thật mất lòng mới là trách nhiệm.

Tôi lựa chọn sự khoan dung, không có nghĩa rằng tôi hèn nhát

Bởi vì tôi hiểu rõ, khoan dung là mỹ đức, mỹ đức thì không sai.

Tôi lựa chọn phúc hậu không phải vì tôi ngu ngốc

Bởi vì tôi hiểu rõ, đức dày thì có thể tải vận, giúp người khác sống vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi lựa chọn nhường nhịn, không phải vì tôi chùn bước

Bởi vì tôi biết nhường một chút, gió bình sóng lặng, nhịn một chút trời cao biển rộng.

Tôi lựa chọn tha thứ không có nghĩa là tôi không có nguyên tắc

Bởi vì tôi hiểu, những người cần được tha thứ thì nên cần được tha thứ, đây là chuyện không thể cự tuyệt.

Tôi lựa chọn lương thiện, không phải vì tôi mềm yếu

Bởi vì tôi hiểu rõ, lương thiện là bản tính của con người, sống trên đời không thể ác độc, ác độc tất sẽ có báo ứng.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep