Có một em gái nhắn cho tôi như thế này: "Nếu có tiền, cuộc sống em đã khác. Bởi xã hội này kì lắm, đa số ai cũng đều thấy rằng giàu có, nhiều tiền mới là thành công chị ạ".
Nếu có nhiều tiền, hàng tháng em có thể gửi tiền về cho bố mẹ, để bố mẹ cảm thấy tự hào và sống thoải mái hơn, chứ không phải như bây giờ bố mẹ vẫn còn lo việc làm, lo em bị lừa, lo em bị bắt nạt vì đi làm xa nhà. Bố mẹ nuôi em lâu như vậy, tin tưởng em như vậy mà em vẫn chưa thể cho bố mẹ được gì.
Nếu có nhiều tiền, thất tình cũng không quá đáng sợ. Em có thể bỏ đi du lịch, ăn những món ăn ngon, mua sắm thẳng tay thay vì ngồi khóc vật vã trong phòng trọ chật hẹp, khóc cũng không xong vì còn lo hứng nước mưa từ những lỗ hổng trên mái.

Nếu có nhiều tiền, em có thể gác lại công việc để theo đuổi đam mê, chứ không phải như bây giờ thứ cuốn em ra đường mỗi ngày là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Đam mê của em là gì? Thật ra từ lâu đã nguội lạnh rồi, tiền nhà tháng này em còn đang phải xoay sở đây này.
Nếu có nhiều tiền, bạn bè sẽ tự động vây quanh em chứ chẳng xem em là một "người lạ" như thế này. Mình có tài năng, mà không có tiền, chả ai yêu. Ngược lại, mình không có tài năng, nhưng có tiền, vẫn được tung hô đấy thôi.
Nếu có nhiều tiền, em sẽ khác, em sẽ sống cuộc đời em mong muốn một cách dễ dàng hơn. Em không còn buồn nhiều nữa vì chẳng có nỗi buồn nào lớn hơn miếng cơm manh áo cả. Ngày hôm qua, người ta có thể đau đớn vì mất đi người họ yêu thương. Nhưng ngày hôm nay, ai mà chẳng phải lao vào kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình, dù cho tim vẫn còn lạnh ngắt.

Giống như trong bộ phim Kí sinh trùng có một câu nói rằng: "Nếu có tiền, tôi cũng trở thành người tốt giống như họ".
Tiền bạc, luôn là phép thử hiệu quả cho mọi mối quan hệ.
Còn bạn, bạn nghĩ gì về tiền?
Gari Nguyễn
Theo Trí Thức Trẻ