Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Kinh khủng khi thấy mẹ chồng ngoại tình

Quảng Phan | 12:56 , 29/07/2015

Thực sự bối rối khi thấy mẹ chồng theo người đàn ông lạ. Nhưng phận con cái trong nhà, tôi không muốn làm lớn chuyện...

Trong lòng tôi bây giờ chỉ cảm thấy có lỗi với bố chồng. Tôi cũng không dám nói chuyện với chồng tôi về việc mẹ anh tòn ten với chú Tư hàng xóm dù tôi đã khẳng định chắc nịch là bà có qua lại với chú Tư bảo vệ.

Tôi quê ở Tiền Giang, lấy chồng và làm dâu trên thành phố Hồ Chí Minh. Bố mẹ chồng tôi làm kinh doanh, còn tôi và chồng thì phụ giúp. Tôi giáp mặt bố mẹ chồng và chồng hầu như suốt ngày ngoài những buổi xế tôi cùng mẹ chồng về nhà chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà trước. Những ngày đầu tôi không nghi ngờ gì khi cả 2 mẹ con đều phụ nhau nấu nướng, nhưng thời gian sau, tuần 3 lần mẹ tôi luôn để tôi làm một mình và bảo nhờ chú Tư bảo vệ đi mua nguyên liệu gì đó. Vì cảm thấy khoảng cách, ánh mắt của cả 2 có vấn đề nên tôi liều mình theo dõi.

Tôi thấy bất ngờ khi họ dắt nhau vào nhà nghỉ của quận bên kia, cách không xa nhà tôi là mấy cả tiếng đồng hồ. Chuyện quá rõ giữa ban ngày.

Giờ thì tôi hơi phân vân một chút. Nên kể cho chồng để 2 vợ chồng cùng giải quyết hay nên nói chuyện riêng với mẹ chồng. Làm cách nào tôi cũng lo lắng cả. Xin cho tôi lời khuyên.

Trả lời
lan
Tôi nghĩ bạn nên tâm sự với chồng để cả hai cùng giải quyết. Bởi vì nếu bạn nói riêng với mẹ chồng, chắc chắn bạn sẽ rất khó mở lời và sẽ dễ bị ăn mắng nếu bạn nói không có chứng cứ. Thân!
Nguyễn Bảo Yến
kinh khủng quá, chắc em cũng không biết làm sao nếu đặt vào tình huống đó.
nguyen thi hong thuy
binh thuong thoi, co the do ba thieu sinh ly
chuyen muc lam dep