Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nên Hay Không Nên Khi Yêu Lại Người Cũ?

KENHPHUNU.COM  | 14:00 , 22/10/2018
Nên Hay Không Nên Khi Yêu Lại Người Cũ?

Heraclitus đã có câu:" Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Và trong tình yêu cũng vậy chẳng mấy ai có thể trọn vẹn yêu một người hai lần, người vẫn ở đó, tình cảm vẫn ở đó, nhưng sau một lần tan vỡ trong tình yêu, trái tim sẽ tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ hơn để tránh những nỗi đau chưa biết bao giờ sẽ lại một lần nữa ập xuống...

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có đôi lần đứng giữa ngã ba đường của tình yêu, có những con đường là niềm hi vọng, niềm tin yêu, niềm hạnh phúc nhưng cũng có những con đường chỉ toàn là những điều xưa cũ bất giác ùa về khiến ta bỗng giật mình thổn thức...

Người yêu cũ...

Thật khó để có thể định nghĩa thành lời người yêu cũ là gì? Có thể hiểu người ấy nằm sâu trong một góc trái tim, mà khi bất cứ ai nhắc đến hay vô tình nhìn thấy hình ảnh quen thuộc nào đó ngang qua đời thì trái tim bỗng cựa mình tỉnh giấc...

Người ta vẫn cứ hay tự hỏi: "Có nên yêu lại người cũ không?", "Có nên một lần tha thứ, một lần bất chấp tất cả để bên cạnh người ta thương?" Những lần suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng và không ít lần dằn vặt bản thân mình để rồi những thứ ta nhận lại được là những vết thương lòng...

Chỉ có những ai đã từng quay lại với người yêu cũ mới cảm nhận được những yêu thương quay lại sau lần tan vỡ thứ nhất cháy bỏng vỡ òa trong niềm hạnh phúc là như thế nào? Đó chính là khi trái tim được hai lần hòa chung một nhịp với người ta yêu, bắt đầu lại vun đắp cho những mầm hoa cảm xúc trong tim, một lần nữa trái tim được thực hiện những điều nó muốn...

Hạnh phúc là thế, nhưng mấy ai giữ được hạnh phúc ấy trong tay, có mười người quay lại chắc hẳn chỉ có hai người giữ trọn được hạnh phúc, đi tới một kết thúc tốt đẹp. Còn lại những người kia chắc hẳn sẽ một lần nữa lặp lại những va vấp cũ trong tình yêu. Lần chia tay thứ hai cũng chung một lí do như lần thứ nhất. Không phải là ta không cố gắng vun đắp cho cái hạnh phúc mà bản thân luôn khao khát bấy lâu, không phải ta không trân trọng, không nâng niu mà là vì tất thảy chúng ta đang ngộ nhận tình yêu của bản thân mình, nếu đã là tình yêu thật lòng thì ngay từ lần đầu tiên yêu họ đã không để vụt mất nhau như thế. Người ta nói yêu là mù quáng, khi đó chúng ta chẳng thể nhận ra, khi quay lại với người cũ, tình yêu dành cho nhau bỗng trở nên gượng gạo hơn, những cái nắm tay đã không còn siết chặt như trước, những vỏ bọc hoàn hảo mà mỗi người xây dựng cho bản thân mình ngày cang lớn vì không dám chắc hạnh phúc này sẽ được bao lâu. Một tình yêu gượng gạo, một tình yêu mất đi sự vô tư như trước liệu có được bền chặt?

Heraclitus đã có câu:" Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Và trong tình yêu cũng vậy chẳng mấy ai có thể trọn vẹn yêu một người hai lần, người vẫn ở đó, tình cảm vẫn ở đó, nhưng sau một lần tan vỡ trong tình yêu, trái tim sẽ tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ hơn để tránh những nỗi đau chưa biết bao giờ sẽ lại một lần nữa ập xuống..

Chúng ta- người cố chấp trong tình yêu, có những chuyện biết trước kết quả nhưng vẫn cứ mặc kệ tất để làm theo những điều mình muốn, đáp ứng được sự thỏa mãn của cảm xúc, để rồi chính sự thỏa mãn ấy lại đang giày vò ta từng ngày. Cũng như khi bản thân đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: " Có nên yêu lại người yêu cũ không?" Ta đều biết trước câu trả lời, nhưng vẫn cứ hỏi, vẫn cứ cố gắng tìm được một người đồng cảm và đó được gọi là sự cố chấp... Rồi khi quay lại kết quả nhận được cũng chính là những gì ta đã biết trước đó, những tổn thương lại càng chất chồng...

Nhiều người vẫn cứ hay lầm tưởng về một thứ tình yêu như thế, để rồi có những nỗi đau cứ theo mãi một chặng đường dài và có những người thứ tình yêu như thế nghỉ chân tại một góc trái tim, bỗng một ngày bất giác đi về con đường xưa cũ thì trái tim lại cựa mình thổn thức...

Con người càng trưởng thành, trải qua nhiều lần đổ vỡ thì sự can đảm để yêu ngày càng ít đi, tình yêu thì cần có sự vẹn nguyên, sự mới mẻ, giữa hai người đã từng đổ vỡ thì chắc rằng tình cảm sẽ chẳng còn được nguyên vẹn, một giọt nước tràn ly có bao giờ lấy lại được, tình cảm cũng như vậy, một lần chia tay cũng có thể còn nhiều lần chia tay khác, vì thế các cô gái đã từng đổ vỡ trong tình yêu, những cô gái còn đang đơn phương người cũ, hãy cứ mạnh mẽ bước qua những đau thương, mất mát, hãy nhớ rằng sự cố gắng nào cũng sẽ có đền đáp, bản thân của mình, trái tim của mình tại sao lại cứ phải thương phải nhớ một người dưng...

Người yêu cũ chính là quá khứ, mà quá khứ là để trân trọng chứ không phải để hy vọng, chúng ta không nên ôm mãi những niềm tin mù quáng đẻ rồi cứ tự dặn bản thân mọi chuyện sẽ như trước, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chuyện xưa, người cũ mọi thứ là dĩ vãng, đó là những điều không nên vương vấn, không nên nghĩ lại. Chỉ như vậy ta mới đón nhận được thực tại tươi đẹp, sẽ nhận thấy rằng trong những ngã ba đường kia vẫn đang có một người đứng chờ ta nơi cuối con đường, người ấy sẽ là người khiến ta yêu như chưa tùng được yêu. Hãy để mọi khoảng khắc qua đi đều là những khoảng khắc tươi đẹp, để những lần nhìn về quá khứ chúng ta có thể nở một nụ cười.

Mạnh mẽ lên các cô gái của tôi...!

Theo Guu.vn

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep